Dai Phat thanh - Truyen hinh Thai Nguyen
  Tiêu điểm
Thành phố Thái Nguyên được công nhận là đô thị loại I
Sức sống “Quyền con người” của Tuyên ngôn độc lập
Cách mạng tháng Tám: Khởi nguồn của các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
Văn lo vận nước - Võ thấu lòng dân
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Niềm tự hào Ngô Bảo Châu cần được nhân lên mạnh mẽ
Liên hoan Thanh niên Việt – Trung: Hoành tráng, ấn tượng
Thái Nguyên: Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020
Cảnh sát mặc thường phục không có quyền dừng xe người đi đường
Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng xuất hiện trong lịch sử địa đồ hành chính Trung Quốc

Xả stress
  Giá vàng
  Giá ngoại tệ
 Liên kết Website
 Tin tức - Sự kiện » Pháp luật 
Vợ chồng “quản gia” bị thiêu chết lúc nửa đêm
(10:17, 09/03/2010)
Khi mọi người phá được khóa và mở toang cửa phòng thì ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội. Giữa khói lửa mịt mù, loáng thoáng hai bóng người đang giãy giụa. Dù rất cố gắng, mọi người vẫn không thể cứu được hai vợ chồng “quản gia” của khu trọ.

Bên trong căn phòng nhiều đồ dùng bị lửa làm biến dạng.
 
Đã hai ngày trôi qua nhưng hàng trăm người dân sống trong con hẻm 43, ấp Tiên Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện vợ chồng ông Hoàng Hữu Khanh (38 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình) và bà Lê Thị Vân (46 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) bị thiêu chết vào lúc 2h10 ngày 6/3.
 
Chị Thủy, người bán tạp hóa gần căn phòng xảy ra đám cháy kể lại: “Lúc đó khoảng 2h10, tôi nghe tiếng bà Vân la lớn “cứu, cứu” rất to. Tôi vội vàng mở cửa rồi đứng chết trân khi thấy căn phòng của vợ chồng bà Vân đang cháy ngùn ngụt“.
 
Sau khi dùng bình cứu hỏa khống chế được khu vực ngọn lửa táp ra từ phía trước của căn phòng, mọi người kinh hoàng phát hiện cửa phòng đã bị khóa bên ngoài, chiếc chìa khóa vẫn cắm trong ổ.
 
Khi cánh cửa được mở tung, căn phòng trọ khoảng 25m2 vẫn bị bao trùm bởi ngọn lửa, phía bên trong, hai bóng người đã cháy đen vẫn đang giãy giụa. Do ngọn lửa quá lớn nên những người tham gia chữa cháy không thể tiếp cận ngay được.
 
Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa mới được dập tắt. Vợ chồng ông Khanh được đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng toàn thân. Ông Khanh đã rơi vào trạng thái bất tỉnh còn bà Vân lơ mơ, luôn miệng cầu cứu.
 
Có mặt tại hiện trường nơi vợ chồng ông Khanh bị thiêu chết, chúng tôi được người dân cho biết ông Khanh và bà Vân là cặp vợ chồng “hờ” sống gá nghĩa với nhau, bà Vân đã có một con riêng.
 
Khi căn phòng phát cháy, bà Vân đã hét lên kêu cứu nhưng lúc đầu nhiều người nghĩ là hai vợ chồng họ đang cãi vã nên không ai can thiệp. Ngọn lửa bùng lên và một tiếng nổ phát ra từ phòng của họ thì “hàng xóm” mới tá hỏa chạy đến trợ giúp.
 
Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Khoa bỏng thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cấp cứu. Đến 14h cùng ngày (6/3) do bị  bỏng quá nặng nên ông Khanh đã tử vong tại  bệnh viện. Một ngày sau, bà Vân cũng trút hơi thở cuối cùng.
 
Những người vào thăm bà Vân tại bệnh viện thuật lại lời bà: “Lúc đó đang ngủ thì thấy có khói, chưa kịp kêu thì thấy một bịch màu đen được quăng vào trong, sau đó là một tiếng nổ rồi lửa bao phủ kín cả căn phòng. Hai vợ chồng tôi cố gắng chạy vào trong nhà tắm nhưng không kịp”.
 
Được biết, vợ chồng ông Khanh được chủ dãy nhà trọ (gồm 40 phòng) thuê về trông coi gần một năm nay. Hàng tháng họ có trách nhiệm thu tiền nhà, quản lí người ra vào và được ông chủ “cấp” cho căn phòng đầu tiên trong dãy để ở.
 
Ngoài việc quản lí khu nhà trọ, vợ chồng ông Khanh còn “quản lí” luôn việc mua bán hàng hóa của những người thuê trọ tại đây. Người thuê trọ nào đi mua đồ ở nơi mà vợ chồng “quản gia” ghét là sẽ có chuyện, không bị đuổi thì cũng bị làm khó dễ.
 
Ông Khanh cũng tự đặt ra những “lệ” riêng như khi những người thuê trọ có người thân đến thăm thì phải đóng lệ phí ít nhất là 15.000 đồng/đêm. Chính vì những “tiêu chí” như vậy mà không ít lần xảy ra mâu thuẫn giữa “quản gia” và những người thuê trọ.
 
Căn phòng vợ chồng ông Khanh sống nằm ngay sát đường đi lại, trong nhà có gác xếp phủ kín, có 2 cửa sổ. Bình thường trong phòng của họ luôn có bình chữa cháy gia đình, tuy nhiên trước đó vài ngày, ông Khanh đã mang đi gửi tại phòng số 6 trong khu trọ. 
 
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được Công an huyện Hóc Môn làm rõ.
 
(Theo Dân Trí)
 

 Gửi tin qua Email  |  Bản in

Gửi phản hồi
Người gửi:
Nơi công tác:
E-Mail:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tệp đính kèm:
Mã an toàn:
Nhập mã an toàn
 

Các tin khác
Xả súng truy sát kinh hoàng ở trung tâm Sài Gòn (09/03)
Giấu 1.000 tép heroin trong nhà (09/03)
Bi kịch của những thanh niên bỏ quê ra phố (08/03)
Quảng Bình: Nhập viện sau khi bị công an xã tạm giữ (08/03)
Vụ chó cắn người: Hai nhân chứng không chịu đến VKS (08/03)
Hành trình của tên sát nhân (08/03)
Ước mơ giản dị của người mẹ đi tù thay con (08/03)
Hối lộ cảnh sát khi bị phát hiện trộm xe tay ga (08/03)
Mất ATGT tại địa phận Phường Trưng Vương - TP Thái Nguyên (08/03)
Nhóm thanh niên chân đất đi cướp để bao gái nhà hàng (07/03)
Trang chủ  |  Hộp thư truyền hình  |  Tin hoạt động của đài  |  Liên hệ Đặt làm trang chủ VỀ ĐẦU TRANG

Bản quyền © 2008 bởi Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên
  - Giấy phép hoạt động số: 52/GP - TTĐT, Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp ngày 20/05/2009
  - Địa chỉ: Số 226 Bến Oánh - Phường Trung Vương - TP.Thái Nguyên
  - Điện thoại: (02803)858.521 * FAX: (02803)655.724
  - Email: thainguyentv@gmail.com * Website: http://www.thainguyentv.vn